Xót lòng nhìn những đứa trẻ đi hoang

Thứ ba, 24/08/2010 00:00

(Cadn.com.vn) - Khoảng 2 giờ ngày 25-7, khi cả TP Đà Nẵng đã yên bình chìm trong giấc ngủ, tổ tuần tra của CAQ Hải Châu vẫn âm thầm làm nhiệm vụ tuần tra, phát hiện, bắt quả tang Trương Văn Quý (1990, trú P. Chính Gián, Q. Thanh Khê) và Trần Thủy Tiên (1994, trú P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn) có hành vi trộm cắp tài sản tại nhà số 91-Thanh Long, Đà Nẵng, thu giữ 3 ĐTDĐ và 570.000 đồng.

Qua đấu tranh, Quý khai nhận nhóm của cậu ta có khoảng 16 đối tượng, thường bỏ nhà đi lang thang và cùng thuê nhà trọ ở chung. Để có tiền tiêu xài, cả hội thường chia làm 3 - 4 nhóm nhỏ để đi trộm cắp tài sản vào ban đêm, tập trung vào các nhà không đóng cửa và các tầng lầu. Tài sản trộm cắp được tất cả mang về tập trung lại và cử ra  2 đối tượng trong nhóm chuyên mang đi tiêu thụ. Bản thân Quý đã thực hiện 21 vụ trộm cắp, xác định được 18 người bị hại, tài sản chiếm đoạt chưa xác định được.

Theo khai nhận của Quý thì sau khi ở vũ trường Phương Đông, LasVegas, Festival… ăn chơi xong thì nhóm này đi dạo quanh thành phố, giả vờ như  những đôi uyên ương  mải mê yêu nhau quên cả lối về… để rình mò trộm cắp. Cũng theo khai nhận, tài sản mà các đối tượng “chấm” nhiều nhất là laptop, điện thoại. Theo lý giải của các đối tượng thì khi đóng giả các cặp tình nhân sẽ ít bị “quấy rầy”, tránh được sự nghi ngờ của cơ quan CA và có điều kiện để “quan sát mục tiêu”.

Sau khi bị phát hiện, tạm giữ, Quý và Tiên đã khai ra các đối tượng trong nhóm hiện đang trọ tại nhà trọ Bốn Phương, đường Bà Huyện Thanh Quan, gồm Đỗ Văn Thành (1992, trú P. Tam Thuận, Q. Thanh Khê - đã có 1 tiền án về tội cướp giật tài sản tháng 1-2009), Bùi Quang Thành (1991, trú P. Hòa Cường Bắc - có tiền án về tội cướp tài sản vào tháng 9-2006), Nguyễn Hữu Hiền (1990, trú P. Tân Chính, Thanh Khê), Nguyễn Anh Hiếu (1991, trú P. Thanh Khê Tây, Thanh Khê), Trương Đăng Thanh Tùng (1990, trú P. Tam Thuận, Thanh Khê), Phan Thái Hoàng (1992, P. Tân Chính, Thanh Khê), Huỳnh Thị Bích Thảo (1991, trú Xuân Hà, Thanh Khê), Trần Nguyễn Huyền Trang (1994, trú P. Vĩnh Trung), Nguyễn Thị Mỹ Linh (trú P. Hải Châu 2, Q. Hải Châu), Huỳnh Đinh Guynh (1993, trú Hòa Minh, Liên Chiểu).

Huỳnh Thị Bích Thảo    ---     Bùi Quang Thành     ---       Nguyễn Hữu Hiền 

Nguyễn Thị Mỹ Linh    ---     Phan Thái Hoàng    ---   Trần Thủy Tiên   ---    Trần Nguyễn Huyền Trang 

Quý cho biết, tại nhà trọ, cả nhóm sống theo kiểu “bầy đàn”: sống chung, ăn chung, ngủ chung, cùng nhau trộm cắp và chia tài sản để tiêu chung. Đối với chúng, thoát khỏi sự kiềm tỏa của gia đình, được sống tự do thoải mái, quan hệ tình dục bừa bãi, ăn nhậu, chơi bời thỏa thích… chính là thiên đường. Nhưng chúng không biết rằng, chính quan hệ bừa bãi, chích hút, nghiện ngập, sa đọa đó đã để lại những hậu quả nghiêm trọng...

Đến khi CA phát hiện, hầu hết bọn chúng đều đã là những con nghiện nặng, đám con gái, rất nhiều đứa bị các bệnh phụ khoa, đau lòng nhất là có những cô bé quan hệ tình dục bừa bãi từ năm 14 tuổi. Nghe những câu chuyện chúng kể lại trong những ngày bỏ nhà đi hoang, những người làm cha mẹ, có con gái ắt hẳn phải rùng mình, sởn gai ốc...

Qua câu chuyện của chúng, một điểm chung chúng tôi nhận thấy ở những nhóm đi bụi sống theo kiểu “bầy đàn” là hầu hết nhóm đối tượng đều sinh ra trong các gia đình không hoàn thiện, thiếu sự quan tâm, quản lý của gia đình. Khi bỏ nhà đi lang thang, nhóm đối tượng gồm cả nam và nữ thường tụ tập với nhau trong các quán Internet và sinh hoạt tập thể trong các nhà nghỉ rẻ tiền.

Trong những cuộc chơi thác loạn, thâu đêm suốt sáng, bọn chúng đã nảy sinh ý định phạm tội mà không lường trước những hậu quả có thể xảy ra. Tìm hiểu về nguyên nhân dẫn đến động cơ phạm tội và lối sống lệch lạc của những đối tượng này, chúng tôi được biết hầu hết các đối tượng khi bỏ nhà ra đi, bọn chúng đều kết bạn trên mạng, trong quán cà-phê, trong vũ trường, trong quán nét…

Ngoài cuộc sống ảo, bọn chúng cũng phải đối diện với một thế giới hiện thực là thiếu tiền tiêu và nảy sinh ý thức phạm tội một cách bất ngờ... vì cần tiền để thuê nhà nghỉ, sinh sống với nhau như vợ chồng. Có nhiều lý do để bọn chúng bỏ nhà ra đi như chán nản cuộc sống gia đình, bỏ nhà vì đua đòi... Hiện tượng bỏ nhà ra đi, nhiều em còn cho đó là mốt thời thượng, và dùng đó làm chiêu bài để đe dọa và gây áp lực đối với bố mẹ để đưa ra những yêu sách. Chúng muốn hành hạ bố mẹ chúng, làm cho những người sinh ra chúng phải bị đau đớn, phải trả giá thật đắt bởi vì đã ít quan tâm đến chúng, hoặc không thỏa mãn những yêu cầu do chúng đặt ra.

Trong những trường hợp thế này, chúng tôi quan tâm đến số phận các bé gái hơn, vì các em chịu nhiều mối nguy hơn bạn lang thang khác phái. Khi sống lang thang theo kiểu “bầy đàn”, các em có nguy cơ bị các bạn nam trong nhóm lạm dụng tình dục rất cao, có trường hợp mang thai nhưng không biết mang thai con của ai...

Rồi sau đó là nạn hút phá thai, hủy hoại nghiêm trọng đến sức khỏe sinh sản của  các em gái, rồi sau này khi đến tuổi trưởng thành, lập gia đình, các em gái, phải trả giá quá đắt. Theo các chuyên gia tư vấn: “Sống bờ bụi, do điều kiện vệ sinh cá nhân kém nên các bé gái dễ mắc các chứng bệnh viêm nhiễm. Sống “bầy đàn” và quan hệ tình dục bừa bãi, ngoài chuyện mang thai, các em còn có nguy cơ nhiễm HIV/AIDS do các bạn khác phái sống lang chạ, quan hệ tình dục, hút chích bừa bãi”.

Có thể nói, đã đến lúc phải gióng lên hồi chuông báo động khẩn về tình trạng thanh thiếu niên bỏ nhà đi hoang và phạm tội, đã đến lúc gia đình, xã hội, các tổ chức đoàn thể chung tay vào cuộc, ngăn chặn vấn nạn này, không chỉ bảo vệ tương lai lớp trẻ mà còn là một biện pháp quan trọng để ngăn chặn đầu vào của các loại tội phạm.

Hoài Hương